Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bên Sông

Tác giả: Quách Tấn

Gió rủ canh đi ngàn liễu khóc,
Sông đưa lạnh tới bóng trăng run ...
Thuyền ai tiếng hát bên kia vẳng?
Ghé lại cho nhau gởi chút buồn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lòng Thuyền
  • Tình Xưa
  • Chiều Xuân
  • Đà Lạt Đêm Sương
  • Mai
  • Cảm Thu
  • Nhớ Chùa
  • Trăng Hoàng Hôn
  • Mộng Thấy Hàn Mạc Tử
  • Đêm Tình
Thơ tương tự
  • Bên Sông (Nguyễn Bính)
  • Bên Sông (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Song (Mặc Tiêu Phong)
  • Bến Sông (Thiên Nhất Phương)
  • Bến Sông (Vũ Kim Thanh)
  • Bến Sông (Tứ Phong)
  • Bên Song Ai Đứng (Hồng Dương)
  • Bến Sông Buồn (Khánh Quỳnh)
  • Bến Sông Chiều (Trần Xuân Thái)
  • Bên Sông Chiều Xuống (Giang Hữu Tuyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Ngày Xanh
  • Lời Xin Cuối Nẻo Thiên Thu
  • Nhìn Bàn Tay Thấy Cuộc Đời
  • Màu Quê Tôi
  • Hoài Niệm
  • Học Online
  • Khó Quên
  • Hà Nội Ơi
  • Mùa Trong Quê Hương
  • Xe Đời Nghiến Nát Những Tờ Lịch Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
©2025 - CungThuGian.com