Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bên Sông

Tác giả: Nguyễn Bính

Có hai em bé học trò,
Xem con kiến gió đi đò lá tre.
Nứa xuôi từng một thôi bè,
Nắng sang bãi cát bên kia có chiều.
Thoáng như một lớp phù kiều,
Chim đàn nối cánh bay vèo ngang sông.
Thuyền buôn đã mấy ngày ròng,
Nằm suông, lái chửa ăn xong giá hàng.

1937
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngược Xuôi
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
Thơ tương tự
  • Bên Sông (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Song (Mặc Tiêu Phong)
  • Bên Sông (Quách Tấn)
  • Bến Sông (Thiên Nhất Phương)
  • Bến Sông (Vũ Kim Thanh)
  • Bến Sông (Tứ Phong)
  • Bên Song Ai Đứng (Hồng Dương)
  • Bến Sông Buồn (Khánh Quỳnh)
  • Bến Sông Chiều (Trần Xuân Thái)
  • Bên Sông Chiều Xuống (Giang Hữu Tuyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Không Là Mơ
  • Trái Thơ Ngon Ngọt Lịm Miên Trường
  • Mừng Ngày Đức Phật Đản Sanh 2023 Pl 2567
  • Phân Vân Từ Kiếp Trước
  • Nếu Mình Là
  • Hờn Thu
  • Hạ Em...
  • Thổi Mây Trời
  • Mẹ Suốt
  • Bờ Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Tiểu Nhạn
  • Bùi Thanh Kiên
  • LLNT
  • Quoc Hung Nguyên Cao
  • Không Quán
  • Lonely
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
©2025 - CungThuGian.com