Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngược Xuôi

Tác giả: Nguyễn Bính

Gió lạnh sương sa nặng hạt rồi,
Thuyền ta đậu lại bến nầy thôi.
Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ ?
Nào biết về đâu kẻ ngược xuôi !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
  • Hà Nội 36 Phố Phường
Thơ tương tự
  • Ngược Xuôi (TamMuội)
  • Ngược Xuôi Con Đường (Xóm Đồng)
  • Ngược Xuôi Xuôi Ngược (Mỹ Trinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Tỏ...
  • Sóng Vẫn Gầm Trong Tiếng Cọp Gầm
  • Sót Mỗi Câu Thề
  • Đượm Hương Sắc Nhớ
  • Vẫn Nhớ 2
  • Công Đức Của Mẹ
  • Quên Hay Nhớ !
  • Cảm Dòng Thơ
  • Nguyễn Thị Kim Khóc Lê Chiêu Thống
  • Có Thật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
©2026 - CungThuGian.com