Vì Em

Tác giả: Đinh Kim Chung

Vì em trút bỏ xiêm y
Người ta Hoàng đế lạ gì cấm cung
Rồi khi lỡ nhịp trùng xung
Gối chăn dúm dó lại bùng nhùng tôi

Vì em vàng đá nung vôi
Kẻ đi đến trước, người ngồi đến sau
Thương trầu nên ứa lệ cau
Nhạt ân ái có còn đau đớn hồn?

Vì em già mối tình non
Niềm riêng gặm nhấm đến mòn thịt da
Chuối nào ruột cũng nõn nà
Thôi đành chậc lưỡi cũ ta mới người

Vì em dở khóc dở cười
Và ta chín bỏ làm mười được chưa?
Tình như thiếu ở trong thừa
Ớt xanh có chín mới vừa vặn cay

Vì em lúc tỉnh khi say
Nghèo tình tôi mới hỏi vay chút tình
Ru đi giấc điệp siêu hình
Để tim bùng tiếng đập thình thịch đêm

Vì em... Tất cả vì em...
Đãi bôi phù phiếm trong thèm khát tôi....
Chưa phân loại
Uncategorized