Vì Em Hãy Còn Xuân

Tác giả: Huyandrics

Se lạnh sáng nay chút khí trời
Cành non đã nụ ấp xuân tươi
Giật mình nhớ lại cơn mộng mị
Còn thấy môi em một đóa cười
Hết nữa năm này những mấy năm
Duyên cũ người xưa đã xa xăm
Anh trách...em hờn... chăn gối mỏng
Chẳng ấm nửa bên trống chổ nằm
Cành non lộc biếc mấy lần thay
Chẳng giữ giùm ta những tuổi này
Mai nữa anh về tay lẩy bẩy
Nhìn em nuối tiếc sắc hoa phai
Em ạ đời ai chẳng đến già
Cớ gì lỗi hẹn mấy xuân ta
Anh ở phương này yêu đã nụ
Chờ em góp mật nở đài hoa
Cành lay gió động khéo rung rinh
Mấy hạt sương tan tỏ ánh nhìn
Anh chợt thấy đời yêu đến lạ
Chắc bởi vì em hãy còn xuân!
Chưa phân loại
Uncategorized