Rót Lệ Đời Ta

Tác giả: Huyandrics

Còn dư đây ngấn lệ
Rót thêm cho tuổi đầy...
Buồn theo trong nhân thế
Hồn tan vào cỏ cây
Người đi qua...đi qua
Ai đâu người sẽ nhớ
Mai theo vào đời ta
Gọi nhau...lần tình lỡ
Người đi như bóng vỡ
Nhạt nhòa chiều mưa bay
Ta vấp đời ngả xuống
Còn đau riêng kiếp này
Dấu chân hằn gió cát
Có lần nào về thăm
Rót thêm lần nước mắt
Cũng cạn vừa trăm năm
Tình yêu như ngàn mây
Bỗng mưa về trong nắng
Như lá vàng thu say
Bỏ rừng trơ trọi nhánh
Ta như loài chim nhỏ
Một sớm kia biết buồn
Chẳng thể nào hót nữa
Tiếng lời say yêu thương
Con đường em về đâu
Trông mắt...chiều thăm thẳm
Bước nhẹ qua đời nhau
Vừa tàn cơn mê đắm
Những trời xa phương ấy
Có tươi bờ môi em
Nắng có hồng má thắm
Vui lại ngày ấm êm
Có tuổi nào như đã
Rêu phong qua tháng ngày
Còn dư đây ngấn lệ...
Rót cho đầy chiều nay!
Chưa phân loại
Uncategorized