Phía Tối Tâm Hồn

Tác giả: Huyandrics

Người tình ơi đã hết một lần yêu
Con đò mộng đã về bên bến lạ
Dòng tương tư cuốn theo từng chiếc lá
Ngày anh viết tên em thả xuống vũng mê đời.
Chốn hẹn hò bến mộng mấy lần vui
Mà đánh mất đâu rồi câu nguyện ước
Ngày vui ấy ta nào đâu biết được
Em rồi sẽ quên ta...
bỏ lại bến sông buồn
Ta cúi đầu giấu những giọt lệ tuôn
Rồi nén lại đau buồn trong sâu thẳm
Cô đơn bước tiễn em về xa lắm,
Nơi ấy mộng đời em sánh bước bên ai.
Ta trở về trong nắng nhạt chiều phai
Tìm chiếc lá khắc tên em ngày củ
Tìm dư âm mảnh tình e ấp nụ
Thủa ban đầu say đắm mộng yêu thương
Tìm vào cõi mộng vô thường...
quên cõi thực...
Nào ai đã nghe tiếng lòng thổn thức
Trong đêm sâu vắng vẻ vọng đưa về
Rồi giật mình tỉnh mộng những con mê
Nghe tim vỡ theo tiếng tình vụn vỡ
Rồi chợt khóc thương thân mình bạc số
Bàn tay không với được mảnh tình không
Nghe tiếng nghèo bám đuổi phận long đong
Đời vấp ngã thêm một lần vấp ngã
Đời mất nhau nên chẳng còn chi nữa
Ta lại về trong khoảng lặng cô đơn
Nơi phía tối tâm hồn chưa tỏ được...
Chưa phân loại
Uncategorized