Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Trống Vắng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nỗi Trống Vắng

Giận dỗi nhau rồi đã mấy hôm
Chiều buồn thao thức vọng đầu non
Chập chờn kỷ niệm dài năm tháng
Tê tái tâm can tím mảnh hồn
Tiếp bước âm thầm theo ngõ lối
Lắng nghe da diết gợn từng cơn
Bâng khuâng, vương vấn hình trăng mộng
Rỉ rả trong tim nhịp tiếng đờn...


12/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngọn Gió Đong Đưa
  • Đám Xẩm
  • Huế Ơi, Mình Không Về Mô
  • Giấc Điệp Kỳ Ảo
  • Hưởng Thụ Riêng Mình
  • Bị.......cúm Thơ
  • Tách Bến
  • Thương Thầm Chiếc Áo Tứ Thân
  • Cảm Ơn Em Vẫn Miệt Mài
  • Đất Lang Thang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Sĩ Trung
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
©2026 - CungThuGian.com