Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ước Nguyền Gãy Vun...

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Quạnh quẽ trong đêm tiếng khóc thầm
Mỏi mòn chờ đợi bóng tri âm
Nhạt phai màu mực lười nghiên vẽ
Xô lệch đường ngôi biếng lược cầm
Muối mặn gừng cay thề vạn kiếp
Tình nồng nghĩa thắm hẹn trăm năm
Bỗng dưng gãy vụn câu nguyền ước
Dáng lẻ bên mành mãi lặng câm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Ước Nguyền Gãy Vụn (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Buồn Viễn Xứ
  • Trăm Năm Là Mấy?
  • Tình Thu Vẫn Một Trời Thu
  • 1104 - Dại
  • Đến Lúc Phải Quên Thôi
  • Nỗi Buồn Có Hình Dung
  • Nhớ Ơn Cha Mẹ Vô Vàn Thiết Tha
  • Bà Ốm
  • Báo Cáo Gửi Ngài Obama
  • Mưa Lâm Râm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
©2025 - CungThuGian.com