Anh Cứ Nghĩ.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Anh cứ nghĩ em tình sâu thẳm
Mãi cùng anh ươm thắm mộng hường
Tim này gửi trọn yêu thương
Mà em như khách qua đường mà thôi

Tim anh mãi không rời nỗi nhớ
Xót xa tình dang dở thương yêu
Ngày qua em hứa bao điều
Giờ theo tình mới hồn phiêu chốn nào

Ánh mắt đó ngày nao bỏng cháy
Làm tim yêu tan chảy nơi lòng
Êm đềm cuộc sống thầm mong
Em miền hạnh phúc đượm hồng bên anh

Nhiều đêm phải bên mành thao thức
Bởi trái tim rạo rực thầm mong
Mà nay em đã thay lòng
Lời yêu theo gió chạy rong khắp trời

Em đã bỏ đi rồi chẳng nhớ
Nụ hôn đầu hơi thở trao nhau
Tưởng duyên ta mãi đẹp màu
Mà nay em để niềm đau ép nghiền

Em như khách qua thuyền từ giã
Lỡ đem tình xảo trá mua vui
Niềm tin em cũng dập vùi
Tình yêu gian dối đành thôi đợi gì.

HD ngày 31 tháng 10 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized