Anh Cứ Tưởng

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH CỨ TƯỞNG
Anh cứ tưởng em đã hiểu hết lòng anh
Và tha thứ cảm thông và đồng cảm
Ôi đời sống dẫy đầy góc cạnh
Em và anh còn khổ cực muôn đời

Anh cứ ngỡ sẽ gặp em sau chờ đợi
Một dòng sông còn chảy tận muôn trùng
Ôi bất hạnh cứ lạnh lùng vời vợi
Em và anh còn đau đớn vô cùng

Anh cứ tưởng sau mưa trời sẽ sáng
Sao tối đen tràn ngập cả thiên đường
Ôi kỳ lạ những chân trời hữu hạn
Em và anh còn dính mắc vô thường

Anh cứ ngỡ cuối cùng là vô thượng
Bình minh soi ngàn ánh huy hoàng
Ôi quạnh quẽ cõi mơ hồ vất vưởng
Em và anh còn lầm lạc lối mòn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 7 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized