Xướng Hoạ Minh Hương 6

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

RÁNG CHIỀU
Cuối dãy non tây nhuộm ráng chiều
Mây hồng phảng phất nỗi hoang liêu
Sương loang gió quyện hoà phong cảnh
Sóng đẩy làn đưa gợn thủy triều
Thấp thoáng cung trầm xao xuyến mộng
Mơ màng phím bổng ngập ngừng yêu
Hình dung Tố Nữ đang làm điệu
Thả ánh thiều quang giọt mĩ miều
Lãng Du - TDMT
*
BÊN ANH NGẮM CẢNH NON NGÀN
Hồn ai lãng đãng thả nghiêng chiều
Núi biếc mơ màng cảnh tịch liêu
Lấp lửng mây hồng buông xõa tóc
Chông chênh gió tím khởi dâng triều
Môi duyên bỡ ngỡ đâu hờn giận
Má đượm nồng nàn lại mến yêu
Mỹ nữ kề vai tha thiết dựa
Ngân nga sáo thổi tiếng chim miều
Phạm TD Hương – 24/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized