Xướng Hoạ Minh Hương 17

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

NẮNG XUÂN HỒNG
Đầy vương hạt nắng thoả xuân nồng
Thoảng gió êm chiều tím đượm bông
Mây trắng khoả tình ươm mộng trải
Lá xanh vờn nhụy níu tơ bồng
Gầy hao buổi hẹn mùa sang tiết
Ước thệ câu nguyền thuở chuyển đông
ngây ngất điệu rền vang khúc nhạc
Bầy chim sổ cánh mở son lồng
.
Lồng son mở cánh sổ chim bầy
Nhạc khúc vang rền điệu ngất ngây
Đông chuyển thuở nguyền câu thệ ước
Tiết sang mùa hẹn buổi hao gầy
Bồng tơ níu nhụy vờn xanh lá
Trải mộng ươm tình khoả trắng mây
Bông đượm tím chiều êm gió thoảng
Nồng xuân thoả nắng hạt vương đầy
*
Chiều vương hạt nắng khỏa xuân nồng
Mận ngã bên thềm cúc trổ bông
Nẻo giữa mai trồi trao thệ ước
Đường bên trúc vẫy dợm phiêu bồng
Ban chiều lưỡng lự tà nghiêng bóng
Quãng tối mơ màng cảnh biệt đông
Giục giã hồn dâng niềm cảm khái
Trời thêu ngũ sắc điểm tô lồng
Minh Tâm
?
THUYỀN NẮNG QUA SÔNG
Bầy cảnh thế nhân diễm mắt lồng
Đẩy thuyền vương nắng gọi tà đông
Ngây lòng sóng biếc hoa hoài dạt
Đượm má bờ xanh cải mãi bồng
Gầy guộc cội lan soi gảy bóng
Khẳng khiu cành liễu họa đòi bông
Mây trời luyến ghé yêu vờn tóc
Đầy đọa nhớ thương dạ thắm nồng
*
Nồng thắm dạ thương nhớ đọa đầy
Tóc vờn yêu ghé luyến trời mây
Bông đòi họa liễu cành khiu khẳng
Bóng gảy soi lan cội guộc gầy
Bồng mãi cải xanh bờ má đượm
Dạt hoài hoa biếc sóng lòng ngây
Đông tà gọi nắng vương thuyền đẩy
Lồng mắt diễm nhân thế cảnh bầy
*
Thắp rực yêu thương ánh mắt nồng
Bên người tóc mượt ngát cài bông
Thuyền tình nắng ghé mơ màng chở
Bến đợi hoa đăng thắm thiết bồng
Mộng nữa thân ngà soi bóng hạ
Say rồi dáng ngọc thả chiều đông
Môi hồng dịu ngọt xuân ngời réo
Tựa mái chèo thu mặc ái lồng.
Phạm Thị Diễm Hương - 06/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized