Xướng Hoạ Minh Hương 19

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

LẺ LOI
Đêm trùm gió lạnh thả ngoài song
rả rích từng cơn lệ đẫm tròng
Cái nghĩa tào khang mòn mỏi phận
Bờ duyên cát lũy ủ ê dòng
Hoen màu chỉ bạc nhiều hôm kết
Rệu mảnh tim vàng những lúc mong
Bóng lẻ loi hờn than não nuột
Người nam nhạn bắc tỉ tê lòng
.
Người nam nhạn bắc tỉ tê lòng
Lỡ dạt xa rồi hỏi có mong?
Khoảng khắc bình yên đành biệt ngã
Thời gian hạnh phúc nỡ xuôi dòng
Thương đời kiếp lẻ nơi miền hạ
Xót mụn thân tàn ở kẽ song
Bởi lão Hoàng thiên đày vóc ngọc
Vùi hoa dập liễu mí hoen tròng
MINH TÂM
*
TRĂNG ĐỪNG GHẸO CHỊ CÓ HƠN KHÔNG
SỢ GIÓ PHƯƠNG XA BỖNG NHÓI LÒNG
MỘT CHÚT AI NGHIÊNG HỒN TĨNH LẶNG
NƠI NÀY GIÓ HỠI KHẢM LÒNG TRÔNG
*
ÁNH TRĂNG NÓI HỘ
Ánh nguyệt nô đùa ghé lại song
Kìa trăng có biết chị trành tròng
Ngoài khơi cậu ấy đang đong lệ
Cuối bến em sao cứ ngược dòng
Kỷ niệm thuyền neo vào nỗi nhớ
Ân tình sóng bủa réo niềm mong
Đừng trêu tớ nữa ai đang ngóng
Họ ở phương nao luyến bận lòng
.
Họ ở phương nao luyến bận lòng
Âm thầm múa bút khẽ cầu mong
Nhiều khi én nhạn chông chênh tổ
Vẫn dõi uyên ương lạc lõng dòng
Một kiếp qua sông sầu bám xiết
Ngàn năm lỡ bước khổ đeo tròng
Trời xanh tạm mượn làm trang vở
Họa chút xuân thì lẫy giận song.
Phạm TD Hương – 14/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized