Xướng Hoạ Minh Hương 13

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

NUỐI TIẾC
Khơi lộng gió chiều biển dõi ai
Sóng ru triền thả giọt đan hoài
Đời hiu hắt chạm hồn chia nửa
Mộng thiết tha buồn nỗi xẻ hai
Vơi nghĩa để tình khô sắc nhạt
Cạn ly sầu cảnh buốt đêm dài
Người ơi mãi nhớ mùa thu lạc
Nơi mỗi đứa hờn buổi lạt phai
.
Phai lạt buổi hờn đứa mỗi nơi
Lạc thu mùa nhớ mãi ơi người
Dài đêm buốt cảnh sầu ly cạn
Nhạt sắc khô tình để nghĩa vơi
Hai xẻ nỗi buồn tha thiết mộng
Nửa chia hồn chạm hắt hiu đời
Hoài đan giọt thả triền ru sóng
Ai dõi biển chiều gió lộng khơi
TD MT
*
HI VỌNG
Nơi ngàn điểm gió mặc mầu phai
Ước vọng nhiều kia bước trải dài
Người giận nghĩa hoa bờ xẻ nửa
Biển hờn tình nhạt mộng chia hai
Vơi nào luyến dạm cùng cầu nữa
Cạn dẫu yêu mong vẫn nhớ hoài
Đời dậy thắm tươi còn hạnh đạo
Khơi lòng hướng tiếp vụng tìm ai
.
Ai tìm vụng tiếp hướng lòng khơi
Đạo hạnh còn tươi thắm dậy đời
Hoài nhớ vẫn mong yêu dẫu cạn
Nữa cầu cùng dạm luyến nào vơi
Hai chia mộng nhạt tình hờn biển
Nửa xẻ bờ hoa nghĩa giận người
Dài trải bước kia nhiều vọng ước
Phai mầu mặc gió điểm ngàn nơi.
Phạm Hương – 09/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized