Ảo Mộng (Thơ Tình Trắc Đạc)

Tác giả: TRẦN LÂN

Có một chàng trai trẻ
Sinh ra trong thời bình
Muốn gìn giữ non sông
Anh vào nghề khảo sát.

Mười hai năm nắng nhạt
Đã nhuộm thẫm làn da
Ánh mắt chẳng nhạt nhoà
Kỷ niệm xưa vẫn tỏ.

Nhớ tuổi xuân nắng đỏ
Lăn lộn ở ngoài đồng
Lặn hụp dưới lòng sông
Xuyên vườn sâu nhà trống.

Nhớ chiều đêm biển động
Nghe sóng vỗ rì rào
Mây lượn tít trên cao
Gió vi vu thổn thức.

Nắng hè nóng hừng hực
Anh phơi thân ngoài đồng
Hết đứng máy chổng mông
Hì hục đào tìm mốc.

Mệt nhoài anh thở dốc
Nốc cạn lon cô ca
Vội tụt áo la đà
Khoe bo đì sáu múi.

Thân hình anh trần trụi
Chẳng vương bụi hồng trần
Miệng đắng khát trầm luân
Thèm một ly rượu đế.

Uống say đời mặc kệ
Đói rách mặc cuộc đời
Lòng vẫn sống thảnh thơi
Kết giao tình bằng hữu.

Đôi vai anh nặng trĩu
Gánh vác núi Thái Sơn
Đôi chân anh kiên cường
Vượt muôn trùng sóng gió.

Cuộc đời là bể khổ
Vùi lấp tuổi thanh xuân
Tiền bạc là vô thường
Hãy yêu nghề khảo sát!
...
Thơ: TRẦN LÂN
HN :15/07/2019
Chưa phân loại
Uncategorized