Bà Tôi

Tác giả: TRẦN LÂN

BÀ TÔI
(Kính dâng hương hồn bà Ngoại)
Bà tôi đong cả khoảng trời
Để tôi chao liệng cánh diều tuổi thơ
Bà tôi thắp sáng giấc mơ
Để tôi bay bổng ý thơ mặn nồng.

Bà tôi uốn cả cầu vồng
Để tôi tưởng tượng cánh đồng đầy sao
Bà tôi đêm ngày ước ao
Kéo mưa vương nắng gội đầu cho tôi.

Nhưng nay ... nhà vắng Bà tôi
Mo cau buồn bã nhớ người đưa tay
Quang gánh lã tã sầu cay
Chõng tre ẽo uột chân quay lên trời.

Luỹ tre nghiêng ngả đợi người
Mít dai đứng bóng che người thuở xưa
Hoa cau thơm ngát hương đưa
Gừng cay muối mặn cơm trưa dâng người.

Nhớ Bà cháu khấn lên trời
Thắp hương thành kính đưa người phiêu du
Giờ Bà yên giấc ngàn thu
Cháu thương cháu nhớ lời ru của Bà.

Kính dâng hương hồn Bà ngoại!
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật

Thơ: Trần Lân
TH: 16/06/2019
Chưa phân loại
Uncategorized