Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ba Tôi

Tác giả: Trần Duy

Tóc bạc lưng khom mắt loè nhòe.
Tay run chân mỏi thở khò khè.
Vẫn lòng nhiệt huyết vì non nước.
Bốn thập kỷ rồi ngỡ hôm qua.

Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Nó !
  • Tiếng Ai Oán
  • Hèn
  • Nhà Tôi
  • Ta Và Chúng
  • Loài Cộng Sợ Thật
  • Đêm
  • Giải Phóng
  • Bão
  • Phản Động
Thơ tương tự
  • Bà Tôi (TRẦN LÂN)
  • Bà Tôi (Anhquan1963)
  • Bà Tôi (Lê Sáng)
  • Bà Tôi (Hiền Tâm)
  • Bà Tôi (Tạ Thăng Hùng)
  • Ba Tôi (Đông Tà)
  • Bà Tôi (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Thức Trắng
  • Khách Hữu Bốc Cư Bất Toại, Bạc Du Nghiên Lũng, Nhân Đề
  • Chờ Cơn Mưa Đổ
  • Buổi Sớm Mùa Xuân
  • Hồng Lạc Bay
  • Anh Vẫn Mãi Là Anh Một Cõi Riêng
  • Sợ Lắm Chữ Tình
  • Ngộ
  • Uat Han
  • Valentine Cô Đơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
©2026 - CungThuGian.com