Bà Tôi

Tác giả: Lê Sáng

.............BÀ TÔI.............
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Con đã viết nhiều về thơ mẹ thơ cha
Viết đủ thứ ... ! Nhưng thơ bà chưa có
Kể cả công lao nỗi nhọc nhằn gian khổ
Mấy ai tìm thấy ở bà đâu ?.

Công mẹ sinh thành mang nặng đẻ đau
Công un khói buổi đầu ai quạt
Những tấm khăn, tã quần ai giặt
Ai đắp mền lúc mẹ ru con.

Ai chỉ cách bồng, dạy mẹ cách ôm
Cách đốt vía những lần mắc đẹn
Thay mẹ ầu ơ, chép mồm bắt chuyện
Tập nói tập nhìn dạy cháu vươn vai.

Có lẽ công này còn kể cả ngày mai
Bởi cuộc sống mẹ còn đầy thứ thiếu
Mẹ phải bon chen giữa đường đời vạn nẻo
Chỉ còn bà ắm địu, bồng mang.

Bà đã hy sinh như biển rộng mây ngàn
Mái tóc cũng chẳng còn gì để bạc
Bà vẫn dõi theo đường đời bão táp
Sóng gập ghềnh mà cháu đang qua.

Công sinh thành chẳng dám phụ mẹ cha
Nhưng nghĩa nặng còn nợ bà nhiều lắm
Một chút suy tư về người con kính trọng
Gửi tặng cho bà, người đã vì con.
Chưa phân loại
Uncategorized