Đời Khảo Sát (Thơ Tình Trắc Đạc)

Tác giả: TRẦN LÂN

Đời khảo sát gian khó
Đi qua miền bão gió
Lập được nhiều chiến công
Tô vẽ hồn núi sông.

Có một chàng khảo sát
Khi đi thời trai trẻ
Dập dìu như cánh chim
Sóng bạc đầu vẫn hát.

Xông pha nhiều trận mạc
Khắp đông tây nam bắc
Đôi vai anh nắng rát
Đời bão cát phong ba.

Đi đâu cũng là nhà
Lấy dân làm điểm tựa
Vượt muôn trùng sóng khơi
Thân xác ngựa muôn nơi.

Đói rách mặc cuộc đời
Nhìn trời vẫn xanh tươi
Măng non mọc lên rồi
Nghề khảo sát tôi ơi!

Thơ: TRẦN LÂN
HN:12/07/2019
Chưa phân loại
Uncategorized