Ảo Mộng Tình Thơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em mê mải để con tim rửa mục
Giữ trong lòng những giây phút bình yên
Muốn buông tay vùi lấp chốn cửa thiền
Cho cuộc sống mãi an nhiên trọn vẹn.

Dường như thấy càng thêm nhiều vun vén
Mối ân nồng đang thắt nghẹn buồng tim
Đã từ lâu ngốc nghếch mãi ôm ghìm
Cho cõi dạ như ngàn kim đâm xé.

Xin hãy níu duyên trần hai lối rẽ
Kéo về nhau giúp chia sẻ vui buồn
Xua giọt sầu ướt đẫm đã trào tuôn
Quay trở lại nơi cội nguồn nỗi nhớ.

Bao cảm xúc ngày xưa còn muôn thuở
Có phải chăng là nghĩa nợ chúng mình
Nghe bồi hồi thổn thức mộng ái xinh
Tô đượm thắm chút hương tình dang dở.
22/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized