Ảo Mộng Tình Si

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em vẫn đợi anh về qua ngõ vắng
Nơi hẹn thề hứa đặng mối duyên tơ
Nhưng xót xa cũng chẳng thể nào ngờ
Người phụ rẫy giả lơ đâu nào nhớ.

Em ngốc nghếch còn hoài ôm chữ nợ
Cứ mơ màng mộng ngỡ thắm hương yêu
Ôi đớn đau cào xé biết bao chiều
Dòng ngâu đẫm tình phiêu giờ li biệt.

Em ngu dại cõi lòng luôn tha thiết
Trái tim khờ mải miết ủ nồng say
Ngóng phương xa rệu rã xác thân này
Nhưng đổi được đắng cay và chua chát.

Em đâu hiểu người xưa giờ đã khác
Nên tâm hồn lưu lạc giữ vườn si
Ai biết chăng tất dạ mãi lưu ghì
Dù người ấy ra đi không trở lại.
14/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized