Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Nợ

Tác giả: Hoàng Giang Sơn

Cố đô, chiều nghiêng nghiêng dáng núi
Dòng Vân xanh uốn lượn, chau mày
Ta nợ người một câu hát lới
Bởi hồn thơ chưa đủ sức bay...
14.1.2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xin Hãy Ngủ Yên
  • Vu Vơ
  • Thế Rồi Thôi
  • Khao Nhà Mới
  • Ru Anh
  • Bùa Mê
  • Ru Tình
  • Nghiệp Thầy
  • Khát
  • Tại...vì
Thơ tương tự
  • Ta Nợ Em (Phan Đình Ninh)
  • Ta Nợ Em (Nguyên Hữu)
  • Ta Nợ Em (Vivi)
  • Ta Nợ Lại Chưa (Triệu Ngọc Yến)
  • Ta Nợ Quê Nhà Em Biết Không (Minh Tường)
  • Ta Nợ Người (Đinh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Me
  • Xin Đừng Đùa Với Tình Yêu
  • Ước Gì
  • Bán Sầu
  • Thương Cây Lưỡi Hổ
  • Vùng Mê Hoặc
  • Hạc Mây
  • Cuối Cùng Rồi Chúng Ta Sẽ Chết
  • Thu Sầu!
  • Ngắm Hoa Anh Đào Trên Đất Mỹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
©2026 - CungThuGian.com