Anh Cứ Để Mặc Em

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Anh cứ để cho tình em chết lặng
Ôm thương đau cay đắng với tủi hờn
Và nhớ nhung vùi lấp cả linh hồn
Cho em thấy vẫn hơn là khổ lụy.

Anh cứ để con tim yêu loạn trí
Bởi vương tình nào nghĩ tính gì đâu
Bao ngày qua xé nát trái tim nhàu
Tìm hơi ấm ngọt ngào còn đọng lại.

Anh cứ để cho lòng em tê tái
Tâm hồn này ngây dại bởi vì yêu
Cứ ngu ngơ vun đắp mối tình phiêu
Trong sâu thẳm nhiều điều đang muốn nói.

Anh cứ để bao tháng ngày lầm lỗi
Vì si mê lạc lối ôm đắng cay
Bởi trong anh chẳng nhớ đến tình này
Do em đã đắm say nên níu kéo.

Anh cứ để trái tim yêu khô héo
Sẽ chẳng còn lẽo đẽo làm phiền nhau
Cho em quên những phút giây ngọt ngào
Từng hạnh phúc gửi trao tình sâu nặng.

Anh cứ để lãng quên trong sầu lắng
Cuộc tình như vạt nắng thoáng qua thềm
Trong mơ màng lại tưởng sẽ ấm êm
Chợt tỉnh giấc ướt nhèm dòng ngâu đổ.

Anh cứ để mặc cho em nhung nhớ
Yêu đơn phương mà ngỡ trái tim thề
Mộng xa vời dệt nghĩa trọn phu thê
Giờ vỡ lẽ thoáng nghe hồn chết lặng.
5/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized