Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)

Thơ Hoạ Tâm Tình

Nỗi Niềm Lưu Luyến

“Đồng sáng tác, ráp liền
Mỗi người hai câu”

Vòng tay ôm chặt vóc ngà
Kề môi thật sát đậm đà dấu yêu
Nhớ thương da diết thật nhiều
Ước anh nằm cạnh trải điều tâm tư

Yêu em yêu tự bao giờ
Cảnh tình ngang trái thẫn thờ xót xa
Cô đơn dưới ánh trăng tà
Nỗi niềm thắt quặn lệ sa canh trường

Đôi ta hai mảnh hồn buồn
Sớm hôm da diết nhớ thương ngập tràn
Yêu anh lệ mãi chứa chan
Cũng đành cam phận trần gian dãi dầu

Khuôn trăng hồn ảnh nhạt màu
Trần gian lây lất nỗi sầu trong tim
Bên song lặng lẽ im lìm
Nghe lòng hụt hẫng cánh chim lỡ làng

Nhẹ nhàng anh vói tay choàng
Ôm em thật chặt...lần lần vuốt ve
Kề môi cắn nhẹ anh nè
Nhớ thương da diết đêm nghe nỗi sầu

Tay anh vuốt dọc mái sầu
Trải lên trìu mến ngọt ngào yêu thương
Tình vương khắc khoải đoạn trường
Đôi bờ chia cách Lang Nương kiếp nầy

Nỗi buồn biết tỏ cùng ai
Gửi theo mây gió tháng ngày phôi pha
Chỉ còn dệt mộng ngân nga
Trải dòng xướng hoạ đậm đà áng thơ

Chiều chiều lặng lẽ bên bờ
Hướng về phương ấy thẫn thờ vấn vương
Lòng em cũng thật là thương
Con tim ray rứt uyên ương điệp trùng...


19/2/2019
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized