Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vui Với Bầy Vịt Con

Tác giả: Tứ Phong

Í kìa một bầy vịt con
Bơi tung tăng giữa mặt hồ nước trong
Ô nhìn nho nhỏ thế kia
Trông bé đáng yêu dễ mến làm sao.

A vui nghê vui thế là
Thắm thêm chút yêu đời ơi bé ơi
Nào ta cùng cười lên thôi
A ha ha ha ha ha ha ha..!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gồng Ghềnh
  • Xa Lạ
  • Tôi Buồn Vì Người Ra Đi
  • Lỡ Hẹn Rồi
  • Thương Nhớ Đến Người Dưng
  • Tết Nào Vui
  • Lụt Thơ
  • Sáo Bay Sang Sông
  • Hương Xuân Ở Đâu
  • Chiều Nào Chưa Biết Buồn
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Chăng Em
  • Vẫn Cưới Không Băn Khoăn
  • Về Với Nam Du
  • * Địa Ngục Trần Gian * Bạo Lực Học Đường *
  • Lắng Nghe Mùa Xuân Về
  • Giản Đơn
  • Chuyện Tình Hoa Ban Trắng
  • Việt Nam Thư Quán Thương
  • Mùa Thu Đã Về
  • Gởi Lại Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Trang
  • Tony Pham Tran
  • Ngô Chí Trung
  • Phạm Hoàng Tuyên
  • Đccb
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
©2025 - CungThuGian.com