Mơ Hảo

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có những lúc em trông mình nhỏ lại
Cười toét toe mà chẳng ngại người nhìn
Không lo rằng sẽ đánh mất niềm tin
Vô tư sống giữa muôn nghìn khổ ải.

Giờ khôn lớn thấy cuộc đời chán ngái
Cứ phập phồng nghe tê tái hồn tâm
Nỗi đắn đo luôn giữ mãi âm thầm
Bao năm tháng vẫn lặng câm mòn mỏi.

Cái tuổi trẻ ước chi đừng vụt khỏi
Ta nào hay cảnh gian dối bây chừ
Rồi ái tình mộng mị đến tương tư
Sao mà chán ôi mệt nhừ rệu rã.

Thời thơ dại cứ chơi đùa thiệt đã
Đâu bận lòng chuyện thiên hạ xỏ xiên
Chạy giỡn vui vô ý tứ há phiền
Thật hạnh phúc tựa cõi tiên ấy nhỉ.
Nay huyễn hoăc ...
...cả từ trong suy nghĩ
Nên ưu sầu khiến loạn trí mong lung.
15/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized