Tình Trong Dĩ Vãng

Tác giả: Thiết Dương

TÌNH TRONG DĨ VÃNG

Ta vẫn âm thầm thức trắng đêm
Nằm nghe lá úa rụng bên thềm
Nhờ men rượu nhạt mà suy nghĩ
Lọt ánh trăng vàng để nhớ thêm
Dỗi nhạc hờn thơ sầu cảnh vắng
Phòng cô bóng lẻ đắng môi mềm
Cơn đau gặm nhấm tâm hồn muộn
Quá vãng giày vò giấc chẳng êm.

Thiet Duong _16/02/2016

SÓNG LÒNG

Trăng hờn nhạn dỗi bỏ trời đêm
Để liễu cô đơn trước bậc thềm
Đọc xấp thư xưa càng tủi đượm
Nghe bài nhạc cũ chỉ buồn thêm
Người tan ảo vọng sầu tay trắng
Kẻ nuối tình yêu đứt ruột mềm
Lệ nhỏ theo từng trang nhật ký
Bao giờ biển lặng sóng lòng êm.

Hải Băng _16/02/2016
Chưa phân loại
Uncategorized