Tình Trong Dĩ Vãng

Tác giả: Điền Phong

TÌNH TRONG DĨ VÃNG
song thất lục bát

Dòng tin nhắn bao ngày khép lại
Một mối tình ngang trái đành sao?
Người Nam kẻ Bắc lệ trào
Phải chi ngày ấy chẳng trao mặn nồng

Trang nhật ký xếp trong khoản lặng
Nụ hôn đầu cũng chẳng còn mơ
Nhớ ai lòng mãi thẩn thờ
Cho hồn chết lịm tim ngơ ngác buồn

Đôi dòng lệ trào tuôn không dứt
Đẩy tôi về bên vực thẳm sâu
Tiếc thương cho mối tình đầu
Lời yêu vừa chớm đã mau chóng tàn

Lòng đau đớn tâm can nát vội
Biết làm gì để nối tơ duyên
Trời Đông nặng mối ưu phiền
Dường như tôi chẳng thể quên được người!

Điền Phong 19 / 12/ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized