Hạt Bụi Lạc Loài

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

HẠT BỤI LẠC LOÀI


Đấu tranh... tránh đâu... chán ngán rồi
Bây giờ chờ ngày giã từ thôi
Dặn lòng thế sự không bàn tới
Chơi với thú cưng cũng vui rồi


Tôi như hạt bụi giữa trần gian
Như chiếc lá thu héo úa vàng
Sẽ phải rời cành theo gió cuốn
Kết thúc vòng đời lắm trái ngang


Tôi như hạt cát dưới đại dương
Mang lắm ưu tư, lắm đoạn trường
Cả một cuộc đời trong tâm tối
Trong lòng trĩu nặng những đau thương


Sống nay ngày mai biết ra sao
Hồng trần như gió thoảng, chiêm bao
Hơn thua được mất rồi buông hết
Mang xuống tuyền đài những khổ đau


Từ nay gỡ bỏ hết sân si
Hỷ nộ ái ố giữ làm chi
Hỷ xả buông bỏ tìm vui sống
Noi theo gương Đức Phật từ bi...


Giờ này tất cả đã ngủ say
Tôi với nỗi niềm riêng đắng cay
Lạc loài giữa biển đời giông bão
Thành tâm hướng về Đức Như Lai


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Link Facebook Huỳnh Kiệt : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069/posts/586416705107958


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized