Thương Lắm Miền Trung Ơi

Tác giả: Lê Sáng

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Lại nữa rồi, hỡi quê mẹ Miền Trung
Nhà cửa ruộng nương bập bùng theo gió
Nỗi đau thương in nếp hằn lo sợ
Mắt đăm chiêu khi bão ập đang về.

Quét sạch rồi nào gà, lợn, bò, dê...
Cây trĩu quả chưa kịp mùa thu hái
Ruộng vàng bông, ngô vẫn còn trên bại
Mẹ ôm cha khóc thét miệng kêu trời.

Tiền ngân hàng vay nợ để chăn nuôi
Chưa đủ lớn lãi lời chưa có trả
Nhà ba gian, cột bằng tre mái lá
Một đêm thôi ! đi cả ... quét sạch trơn.

Miền Trung nghèo còn lắm cảnh tang thương
Mùa mưa bão thiệt cả người cả của
Muối mặn gừng cay lệ tràn chan chứa
Chẳng dám mơ một cuộc sống yên bình.

Thử hỏi lấy gì cho dân để mưu sinh
Hết nắng hạn ! Thủy đình kéo đến
Người dân quê tôi cả một đời lương thiện
Lại bơ vơ chen trong cảnh đói nghèo.

Năm vài lần mưa lũ lại cuốn theo
Mang tất cả tưởng chừng như hết sạch
Ôi quê tôi ! Cả một đời áo rách
Chịu thiệt thòi thấy thật là thương.

Lạy chín phương trời lạy đức phật mười phương
Con lạy luôn cả Đại Đường Thiên Tuế
Lạy phật Quan Âm lạy Đông Trù Huynh Đệ
Ngó xuống dương trần và cứu khổ Miền Trung.

Người dân đang còn chống gậy khom lưng
Đang tránh bão sợ sống cùng với lũ
Xin hãy dang tay phật trời che đủ
Nguyện khẩn cầu xin cứu lấy dân con.

Lê Sáng Ngày 15 _ 09 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized