Thương Lắm Miền Trung

Tác giả: Vương Huy Quang

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Tác giả: Vương Huy Quang

Xót lòng, xót lắm ai ơi!
Mênh mông biển nước, chơi vơi cõi lòng
Xóm làng ngập trắng như sông
Bao nhiêu gia sản theo dòng nước trôi
Trèo lên mái ngói em ngồi
Nhìn ra bốn phía đâu rồi làng quê
Mưa vẫn trút, lũ vẫn về
Đoái trông nước mắt ê chề xót đau
Sóng cuồn cuộn, nước đục ngầu
Nước trời là cả một màu bi thương
Bàn vong không cả khói hương
Ai kia mệnh bạc, xác nương chốn nào
Đến bữa dạ đói cồn cào
Miếng ăn qua bữa trông vào nơi đâu
Trời gieo chi lắm bi sầu
Miền trung ruột thịt một màu tang thương!
Miền trung hứng chịu tai ương
Ai ơi mở tấm lòng thương bí bầu
Giúp miền trung bớt u sầu
Người trong một nước lẽ nào làm ngơ!
Chưa phân loại
Uncategorized