Vì Em Chưa Về

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Vì Em Chưa Về

Vì em chưa về nên mùa thu chưa sang
Rừng phong chờ em nên lá chưa vàng
Tôi cũng chờ em nên thân phờ phạc
Và từng chiều, từng chiều tôi vẫn lang thang

Vì em chưa về nên mùa thu còn xa
Nắng mãi chờ em nên nắng nhạt nhòa
Tôi mãi chờ em nên lòng quay quắt
Và từng ngày, tôi đếm từng ngày qua

Vì em chưa về nên mùa thu chậm chân
Hoa cúc chờ em nên hoa cúc chưa vàng
Tôi cũng chờ em nên hạt tình chôn kín
Và từng mùa, tôi đợi hạt mầm xanh

Vì em chưa về nên mùa thu hẹn sai
Tháng chín sắp tàn nắng còn gắt gay
Tôi còn chờ em dù máu tim cạn kiệt
Trọn kiếp đời, tôi vẫn mãi chờ đây

Vũ Duy Hiển
(Đầu Thu 2018)
Chưa phân loại
Uncategorized