Vì Em

Tác giả: Thiên Ân

VÌ EM
Vì em , anh khéo bạc đầu
Thức khuya dậy sớm , trăng sao thẫn thờ
Gói tròn hai chữ giấc mơ
Cho " sầu lẻ bóng" giăng tơ chốn nào ?

Vì em , nước mắt rơi mau
Những cơn đau , những cơn đau...mịt mờ
Mấy ai học hết chữ ngờ ?
Năm năm , tháng tháng hoang sơ tâm hồn

Vì em , gặm trái cô đơn
Âu sầu cánh nhạn non mòn , biển sâu
Cuộc tình tan vỡ bể dâu
Nghìn năm có lẽ con tàu ra khơi

Vì em , chôn giấu muôn lời
Ngậm bồ hòn đắng chơi vơi giữa dòng
Giơ tay hứng giọt hư không
Mới hay trái đất thuộc lòng chân ai?

Vì em , ta khổ miệt mài
Thương thân con ngựa đường dài biệt tăm
Ôm chùm ngọng nghịu cà lăm
Tâm hồn hóa đá sương giăng trăm lần

Vì em, ta gánh nhọc nhằn
Con đường lá đổ bâng khuâng tuổi đời
Hôm nay mưa gió sụt sùi
Người em năm cũ xa vời , vời xa
Ngày 14/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized