Cát

Tác giả: Hồng Dương

Sinh từ núi ngàn xa trôi mãi
Qua bao lần sóng đãi cát đi
Bến trong bến đục xá gì
Thương cho đời cát mãi lỳ xác thân

Một mai đến tấm thân cát trãi
Trôi nỗi rồi cát mãi xinh tươi
Mặc cho đời khóc đời cười
Biết thành hạt cát mãi ngời trong xanh

Hạt cát nhỏ long lanh trên bãi
Nhẹ nhàng thôi rơi vãi nơi đâu
Để cho tình mãi nguyện cầu
Sóng sa sóng sánh bãi giầu phù sa

Là hạt cát mãi mà lóng lánh
Ánh trăng thanh soi lạnh cát này
Ước cho đời mãi còn xanh
Vấn vương hạt cát mát lành tình anh...!

Cát mãi mãi trung thành là cát
Trãi mù xa bến bãi bến bờ
Mặt trời cứ ngắm ngẫn ngơ
Long lanh đời cát thẫn thơ đời tình

Cát gợn sóng cát tin lòng biển
Biển mênh mông biển hiện sóng nhào
Chân trời lồng lộng mây chao
Hoàng hôn tím biếc cat trao mặn mà

Trong đời cát trãi dài vô tận
Như Ngân Hà bất tận vô biên
Lặng im cát mãi dịu hiền
Bão giông sóng vỗ dệt triền mây bay

Buồn cát lặng không thay không đổi
Đau cát bay cát dỗi cát hờn
Xa miền cát hát cát vờn
Long lanh đời cát,,,,đời ơn đời tình....
Chưa phân loại
Uncategorized