Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Chiều

Tác giả: Trăng Quê

Mưa nhiều chẳng thấy hoàng hôn.
Ta ngồi gặm nhấm nỗi buồn...không tên.
Đã buồn rồi lại buồn thêm
Vết đau há miệng trở nên rã rời.

Ngửa mặt lên hỏi ông trời.
Nếu ta có khóc ai người ướt lưng
Bên nhau hai kẻ dửng dưng
Tìm đâu ra chút ấm lòng...mưa ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • K...h...o...ả...n...g Cách
  • Viết Tặng Người Tình Của Boris Pasternak
  • Biển Của Em
  • Đêm Thu
  • Đêm
  • Một Chút Dư Âm
  • Lâng Lâng
  • Thơ Và Anh
  • Quên
  • Huế Và Anh
Thơ tương tự
  • Mưa Chiều (Nguyên Thoại)
  • Mưa Chiều (Giáp Việt)
  • Mưa Chiều (Huyandrics)
  • Mưa Chiều (Đặng Hoài Anh)
  • Mưa Chiều (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Mưa Chiều (Goat55)
  • Mưa Chiều (Tạ Thăng Hùng)
  • Mưa Chiều (Trần Hữu Nghiễm)
  • Mưa Chiều (Vũ Đình Phận)
  • Mưa Chiều (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Nay Em Về Bên Mái Nhà Tranh
  • Bài Thơ Vu Quy
  • Như Thấy 2
  • Đời Sống Tương Lai
  • Mùa Thu Không Em.
  • Tàn Đông
  • Thương...
  • Người Cho Tôi
  • Sống Tốt Về Già Khỏe Thân
  • Mối Tình Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
©2025 - CungThuGian.com