Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lâng Lâng

Tác giả: Trăng Quê

Ước gì ta có đèn thần,
Để cho trái đất trong ngần lời ca.
Ước gì nắng mới chan hòa,
Để cho ta nói rằng ta yêu người
Hôm nay vui thật là vui
Bỗng dưng, bắt gặp một người thầm mong
Người ấy còn nhớ ta không?
Ngu ngơ ... chẳng hiểu sao mình lâng lâng ?
16 May 2007
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • K...h...o...ả...n...g Cách
  • Viết Tặng Người Tình Của Boris Pasternak
  • Biển Của Em
  • Đêm Thu
  • Đêm
  • Một Chút Dư Âm
  • Thơ Và Anh
  • Quên
  • Huế Và Anh
  • Thêm Nửa Bước
Thơ tương tự
  • Lâng Lâng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lặng Lặng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lâng Lâng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Lẳng Lặng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Lặng Lặng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lẳng Lặng Con Tim (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lẳng Lặng Cùng Ta (Vi Thông)
  • Lâng Lâng Dưới Nguyệt (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lặng Lặng Ghi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lẳng Lặng Giữ Hồn Thơ (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tóc Màu... Thần Tượng
  • Áo Dài
  • Thợ Cạo
  • Đi Chùa Đầu Năm
  • Bác Hồ Kính Yêu
  • Cơn Mưa Chân Bước !
  • Chuyện Tình Người Thiếu Nữ Tên Thoa
  • Nhắc Bạn
  • Qua Một Thanh Xuân
  • Tâm Sự Của Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
©2025 - CungThuGian.com