Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lặng Lặng

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Áng mây lặng lặng trôi trôi hoài
ngồi ngó đêm vắng hồn lạc trôi
có một áng mây xinh xinh ấy
vẫn chờ vẫn ngóng một bóng trôi

Áng mây chậm chậm tận cuối trời
đừng cho cơn gió nhoà tan ơi
đừng hư hao dáng áng mây đó
để cho anh nhớ một ngày mai

08.30 đêm 17.02.2012
ngồi ngó áng mây bơ vơ sầu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Lâng Lâng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lâng Lâng (Trăng Quê)
  • Lâng Lâng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Lẳng Lặng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Lặng Lặng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lẳng Lặng Con Tim (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lẳng Lặng Cùng Ta (Vi Thông)
  • Lâng Lâng Dưới Nguyệt (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lặng Lặng Ghi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lẳng Lặng Giữ Hồn Thơ (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Nó Là Thằng Điên!
  • Mai Anh Chết
  • Thơ Em
  • Chuyện Tiêm Vắc Xin
  • Kiếm
  • Gió Đưa Hương Gió Phong Lan
  • Nuối Tiếc
  • Ngụp Lặn
  • Tháng Tư
  • Trăng Non Sớm Nhạt Nhoà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Trang
  • Tony Pham Tran
  • Ngô Chí Trung
  • Phạm Hoàng Tuyên
  • Đccb
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
©2026 - CungThuGian.com