Lẳng Lặng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Lẳng lặng mà nghe khắp thế gian,
Lời ngon tiếng ngọt, ý chẳng màng,
Tâm thì ganh ghét, không như ý,
Mà đẩy đưa chi, nhọc mọi đàng.
Lẳng lặng mà xem khắp muôn nơi,
Hoa đang nở rộ, nắng ngập trời,
Kinh tế ù lì, đời cáu gắt...
Hãy cố mĩm cười chân bước mau.
Lẳng lặng mà nghe chúng kháu nhau,
Vàng lên, nhà xuống phải chen vào.
Riêng ta cơm áo lo chưa đặng,
Ngày ngày xin quẳng gánh sầu đau
Lẳng lặng mà nghe tâm vấn vương.
Cầu xin vui vẻ khắp mọi đường,
Đời vui, ta gắng vui như hội...
Hạnh phúc thanh bần xin có tôi.
14/08/2011
Chưa phân loại
Uncategorized