Tiếng Xuân Cố Xứ

Tác giả: Vivi

Vạt nắng treo đồi lữ thứ
Hồn mang cố xứ xuân về
Tiếng xuân nghe quá não nề
Quê nghèo hiu hắt ê chề mưa tang

Ẩn khúc ánh vàng thầm nhủ
Mẹ già ủ rũ đón xuân
Cánh mai lạc mất người thân
Màu pha sắc lệ, thế nhân u hoài

Mấy chục xuân cài giông bão
Quốc than hoa ảo rừng khô
Ngàn năm văn hiến ngập mồ
Liệm hồn Non Nước nhấp nhô bể sầu

Thế sự não đầu tóc bạc
Chúa xuân treo vạt nắng hờn
Ngửa trông mây trắng chập chờn
Cúi hôn đất khách, giang sơn ngậm nùi !

Vivi
Norway 23.01.09
Chưa phân loại
Uncategorized