Thơ Tình

Tác giả: DA QUY

Thơ tình

Bài gửi by DA QUY on 10/09/13, 09:14 pm
HOA VEN HỒ

Ta gặp nhau ngỡ ngàng lối cũ
Cánh hoa rơi phủ kín con đường
Anh chợt nhớ ngày mình chung bước
Tóc em dài tim tím sắc hoa vương

Ta quen nhau trong một chiều chớm hạ
Mùa ấy bằng lăng ngan ngát bên hồ
Anh ngơ ngẩn trước một tà áo trắng
Để bao đêm về thao thức một giấc mơ

Mùa hạ nồng nàn e ấp thời thơ
Vội vã qua nhanh khi em tạ từ áo trắng
Anh tất tả trên con đường danh vọng
Ngoảnh lại phía sau đã quá nửa cuộc đời

Thỉnh thoảng nhớ về ký ức xa xôi
Đành nhắm mắt buông xuôi theo số phận
Giữa dòng đời chọn cho mình được mất
Anh sai rồi khi đánh đổi xa em

Gặp lại người trên lối cũ thân quen
Bỗng chốc trái tim bồi hồi trẻ lại
Bóng em khuất xa, anh còn đứng mãi
Ao ước quay về mùa cũ… ngày xưa....
Chưa phân loại
Uncategorized