Thơ Tình

Tác giả: Lê Sáng

...MỘT NỬA TRỜI YÊU...
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Có nhiều lần anh nhậu chẳng biết say
Cứ cạn chén, rót đầy anh lại uống
Nỗi nhớ em như có phần tiếp sóng
Nuốt vô hình để đọng chút nồng men.

Thế giới này anh chỉ có mình em
Bàn tay nhỏ môi mềm không thể thiếu
Em vô tư hay cố tình không hiểu
Để cô đơn anh chịu tháng năm dài.

Hay tim em ngăn rộng khó lấp đầy
Hay ai đó nắm tay em sánh bước
Hay em muốn anh chờ lần đến lượt
Anh là gì trong suốt những ngày qua.

Người ta tìm hạnh phúc để thăng hoa
Riêng anh chỉ muốn em là chiếc bóng
Chỉ có em anh đắm chìm trong mộng
Say cuộc tình lối sống nửa trời yêu.

Quang Sáng. Ngày 26 _ 05 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized