Chuyện Đò, Bến

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Bao mong mỏi héo hon còn cỏi.
Ngày nối ngày mòn mỏi đợi trông.
Bến thì một dạ bên sông.
Đò đi xa vắng hoài mong tháng ngày.

Dẫu đã biết tình này lỗi hẹn.
Mà sao nghe nghèn nghẹn trong lòng.
Tiễn người lặng mãi bên sông.
Cuối trời vời vợi viễn vông đợi chờ.

Ta đứng lại vật vờ luyến nhớ.
Biển trong lòng lỡ cỡ nông sâu.
Đò tình không bến về đâu?
Sao anh vội ghé gửi câu ân tình.

Phút thơ thẩn giật mình ngơ ngẩn.
Buồn miên man luẩn quẩn mông lung.
Mong rằng đò bến mãi cùng.
Để em đan áo mùa đông cho chàng...
30 / 10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized