Trăng Mười Tám

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Trăng mười tám trăng nghiêng vàng bóng ngã.
Tiếc vầng trăng sáng tỏa mới hôm nào.
Động mặt hồ trăng vỡ nát đầy ao.
Tan từng mảnh, đâu nào ai góp nhặt.

Trăng mười tám đẹp tròn như con mắt.
Ai nỡ lòng đem cắt mảnh rời đi.
Trung tuần qua, trăng vẫn nét xuân thì.
Ánh tròn ngã ướt mi dòng lệ ngấn.

Trăng mười tám treo trời xa thăm thẳm.
Mãi thẩn thờ, lẩn thẩn giữa trời mây.
Hà cớ gì trốn mãi dưới tán cây.
Về đây ghé cùng mây tìm quên lãng.

Trăng mười tám trăng tàn đêm thức trắng.
Treo lững lờ vắng lặng giữa canh khuya.
Quyện với mây như chẳng muốn chia lìa.
Sợ đêm hết trời kia hồng ửng sáng....
21/ 01/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized