Hối Lỗi

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Có những lúc trầm mình trong thinh lặng.
Ăn năn đời hối lỗi một thời qua.
Vết xước xưa dù nay đã xóa nhòa.
Chôn quá khứ nhạt nhòa trong quên bẵng.

Nỗi ưu tư đắm chìm trong sâu lắng.
Giữa giòng đời lẳng lặng một mình tôi.
Chẳng còn ai, còn lại bóng đơn côi.
Không gian lặng buông trôi lời sáo rỗng.

Có những lúc ngẫm mình sao chẳng giống.
Cậu bé xưa nông nỗi có còn chi?
Gây tai ương thì nào có ích gì.
Rượu tràn ly nhâm nhi điều hối tiếc.

Mắt xưa nay vẫn màu xanh biêng biếc.
Nhưng mất rồi "lén liếc" buổi xa xăm.
Đời đi qua ta trọn đã bao năm.
Mang băn khoăn đêm nằm ôm suy ngẫm.

09/ 10/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized