Chỉ Còn Một Ngày!

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng

Còn một ngày.. chỉ còn một ngày thôi!
Năm nay nhé sẽ xa rời mãi mãi.
Phút giây cuối, đâu những gì còn lại?
Hạnh phúc chăng? hay thành bại đời người?

Năm sắp qua ta ôn lại chuyện đời
Từ biệt nhé những gió mưa năm cũ
Chào năm mới! Ước mơ đang hé nụ,
Ươm bình an, mang đoàn tụ mọi nhà

Tháng tận năm cùng qua hết phong ba
Cơn sóng dữ vỡ hoà vào biển lặng
Chìm thật sâu theo khoảng đời lận đận
Hạnh phúc tràn về, túng quẫn rời xa

Chỉ một ngày, rồi năm sẽ đi qua
Ngày tháng cũ sẽ nhạt nhoà quên lãng
Thôi gom hết những buồn thương số phận
Viết thành thơ nhờ mây trắng mang đi

Rồi thời gian sẽ khô lại bờ mi,
Năm mới đến hẹn ước gì không nhỉ?
Mong Xuân sang mang lời ca hoan hỷ
Xua mây mù mang sinh khí đến trần gian!
30/12/2022
Chưa phân loại
Uncategorized