Tìm Lại Ngày Xưa

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng

Tôi đứng bên đời nhìn Tết đi qua
Tết dẫu đến nhưng chừng xa vời vợi
Tôi ngớ ngẩn mở cửa hoài đứng đợi
Cuối chân trời già cỗi...Tết dừng chân!

Én lạc loài không chở nổi mùa xuân,
Mai thưa nụ băn khoăn nằm ru giấc !
Ly rượu nhạt chẳng ấm nồng mơ ước.
Mưa giăng đầy cho rét mướt trời đông...

Van xin trời đừng thổi ngọn hàn phong
Để tôi ấm bằng nổi lòng hoài cổ
Tôi nghe pháo giao thừa từ cõi nhớ
Ngược dòng đời về lại thuở hoa niên

Bếp lửa nào nhà nội giữ sáng đêm?
Tôi ríu rít trước thềm khoe áo mới
Phong bao đỏ tôi đứng chờ hồ hởi
Tết ba ngày rong duổi kín hầu bao

Đó và đây hài đỏ bước lao xao
Đàn em nhỏ lao vào tranh lấy pháo
Vô tư nhặt trong khói mù huyền ảo
Pháo nổ đùng làm tứa máu bàn tay...

Tết ba ngày ăn ngủ thật no say
Với nguyện ước cả năm dài như vậy
Khỏi đi học, quên lời cha mẹ dạy
Tết ba ngày vùng vẫy kiếp ngựa hoang

Tết tuổi thơ tôi như ở thiên đàng
Đón xuân mới lòng nhẹ nhàng đơn giản
Hương vị cũ in hằn trong tâm khảm
Nên Tết về tản mạn chút lòng riêng...

01/21/2023
Chưa phân loại
Uncategorized