Tìm Lại Ngày Xưa

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em đi tìm nửa trái tim
Từ lâu thất lạc nằm im nơi nào
Máu thì vẫn chảy ào ào
Nhịp thì vẫn đập nhưng nào khỏe đâu.

Em đi tìm nửa nhịp cầu
Từ ngày cầu gãy rớt đâu mất rồi
Sông kia nước vẫn chảy xuôi
Không cầu đâu có thấy người nào qua.

Em đi tìm lại sắc hoa
Ngày xưa tươi thắm giờ là tàn phai
Mới vừa chớm nở ban mai
Màn đêm phủ xuống ngày mai héo tàn .

Em đi tìm ánh nắng vàng
Cho ta say đắm mơ màng mộng du
Thế rồi như lá mùa thu
Rụng rơi trên phố cành khô hao gầy .

Đi tìm nỗi nhớ đong đầy
Yêu thương một thuở bủa vây lấy mình
Bây giờ tình chẳng là tình
Mình ta ôm giữ bóng hình trong mơ.!
Chưa phân loại
Uncategorized