Lời Của Gió

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng

Có cơn gió chiều nay ngang qua phố
Gieo giận hờn rồi nhung nhớ vu vơ
Gió bâng khuâng ghé lại ở bến chờ
Lang thang mãi nhưng sao người không đến?

Này là tháng mười hai nhiều kỷ niệm
Mang tâm tư như màu tím chiều hoang
Ngẩn ngơ buồn cho những bước lang thang,
Mênh mông nhớ khiến trăng vàng thức giấc

Có phải chăng gió về từ tiềm thức
Nghe yêu thương day dứt giấc đơn côi
Nghe tim mình thầm gọi cố nhân ơi
Tình không trọn để suốt đời mong nhớ

Gió đi mãi có dừng chân không hỡi
Năm tháng dài mong đợi quá hư hao
Như ngày xưa hẹn ước nếu đừng trao
Thì đâu phải khổ đau ngày ly biệt
20/12/2022
Chưa phân loại
Uncategorized