Lời Của Gió

Tác giả: Trần An

Thoảng trong gió đôi vần thơ đọng lại
Bóng hình ai thoắt ẩn hiện trong mơ
Ngỡ là như gặp mặt tự bao giờ
Một nhân ảnh từ phương xa vời vợi

Lời ru gió mang nỗi niềm ngóng đợi
Kiếp má hồng vò võ những đêm thâu
Nhịp thời gian trôi hờ hững bên cầu
Lòng chợt trách người sao vô tâm quá

Tình trong gió như đón chờ nắng hạ
Cho mưa về tưới mát những mầm thương
Để bến chờ thôi trĩu nặng vấn vương
Thuyền viễn xứ xuôi đường thăm bến đợi

Ta trách gió làm lòng ta rũ rượi
Bao đêm dài hồn phách lạc cõi mơ
Gió gieo chi khúc tình tự vu vơ
Cho mắt biếc mỏi mòn trong mộng ảo

Gió ơi gió! dù trời giăng gió bão
Ta nguyện lòng đợi mãi bóng tri âm
Dẫu xót xa nghe ruột tím gan bằm
Phút tao ngộ một lần thôi cũng thỏa

Gió ơi gió! nhắn dùm người xa lạ
Ta nhận rồi lời ước hẹn trăng sao
Đừng dìm ta trong khóe lệ tuôn trào
Khi chạnh nhớ vần thơ ai tha thiết …

Trần An - Saigon 20.03.2015
Chưa phân loại
Uncategorized